Chủ nhật I mùa Vọng

 

_____________________________________________________________ 

 

 

                                    Ngọn nến thứ I

 

Vì những nỗi gian truân thời trước sẽ chìm vào quên lãng
và không còn xuất hiện trước mắt Ta.
 Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới,
không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa.
 Sói với chiên con sẽ cùng nhau ăn cỏ,
sư tử cũng ăn rơm như bò,
còn rắn sẽ lấy bụi đất làm lương thực.
Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá
trên khắp núi thánh của Ta." ĐỨC CHÚA phán như vậy.

                                                                    ( Isaia 65, 16b -17 và 25 )

 

- Hôm nay là chủ nhật đầu mùa Vọng, chủ nhật của hi vọng.

 

 

Hi vọng của chúng ta là ở nơi Thiên Chúa và nơi con của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Người được Thiên Chúa chỉ định xét xử vạn vật. Qua Người, Thiên Chúa hưá cứu vớt và chuộc lại dân Ngài.

Chúng ta hãy thắp ngọn nến này để nhắc nhớ rằng Người là hi vọng của chúng ta và là hi vọng của thế giới. Chúng ta cám ơn Chúa vì những lời Ngài hứa với chúng ta và vì ánh sáng Ngài mang đến cho trần gian.

 

Hãy thắp lên ngọn nến đầu tiên.

 

Cầu nguyện : Ôi Thiên Chúa của niềm hi vọng, Emmanuel, "Thiên Chúa ở cùng chúng con ". Chúngcon cầu xin Chúa gửi ánh sáng của ngài tới cõi lòng chúng con trong những ngày này. Xin hãy giúp chúng con luôn sẵn sàng đón chờ ngày giờ Đức Kitô trở lại. Hãy đặt sự sống của Chúa trong chúng con và giúp chúng con sống trong Chúa. Nhờ quyền lục thánh Thần chúa, xin hãy biến đổi chúng con, để lòng tôn kính, buổi cử hành và thời gian sửa soạn của chúng con nên như Chúa muốn, bây giờ và cho đến muôn đời . Amen

 

 

 


Trở Về Trang Mục Lục
Trở Về Trang Nhà